[bài thơ] MẦM CÂY ĐỢI CHỜ

No votes yet.
Please wait...

mam - cay - doi - cho1

Mầm cây đợi chờ

Giọt nước mắt của em rơi vào mầm cây chờ đợi

Chờ những muộn phiền qua đi

Đợi những thương yêu thắm lại.

Nhưng nước mắt em nhiều những giọt đắng cay

Cũng không làm mầm cây héo úa

Mầm cây lớn dần

Vươn những nhành lá cô đơn.

Ai đó đi qua đời em tưới thêm những nhọc nhằn

Em vẫn đợi chờ, vẫn đợi chờ.

Nỗi đợi chờ như trong một giấc ngủ mê

Em gọi tên một ngày mai tươi đẹp

Gương mặt nào chỉ quay lại mỉm cười rồi vụt mất

Ngón tay em không vươn tới được giấc mơ.

Em trở lại vỗ về mầm cây giờ đã lớn

Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.

Một ngày em không còn nước mắt

Mầm cây chẳng lớn, chẳng tàn

Nó vẫn ở đó như một hình hài quen thuộc

Giữa cuộc đời, nhắc em hãy cố quên.

 

THANH TRÚC

=> Đọc thêm bài thờ:  Xin người đừng yêu em nữa

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...