(Bài thơ) Những gốc thông già buồn bã

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

(Viết cho S.S)

Những gốc thông già buồn bã

Mùa rũ lá thâm buồn

Trên đoạn rẽ về hai phía cô đơn

Ngoái đầu tìm…

…với tay tìm…

Hoang hoải!

nhung-goc-thong-gia-buon-ba
Những gốc thông già buồn bã

Những gốc thông già buồn bã

Ru ngày, ru rình, ru cơn mộng dở dang

Ru giấc em tôi muộn màng…

…ngả đầu tìm bình yên không thấy!

Cuối mùa rồi, em có biết?!

Bước vội – níu vội – vuột tay

Đuôi mắt tím em buồn như gió heo may

Đậu vào tim nhau hoạch đỏ ráng chiều.

Ngõ nhỏ, phố nhỏ lặng giữa những đìu hiu

Rồi cựa mình thức dậy giữa ri rít gió

Những gốc thông già vẫn buồn thiu đứng đó

Mà em xa tận cuối chân trời…

Cuối mùa rồi, em ơi!

Trái tim em đã chạm được vùng bình yên màu nắng?

Tôi thức dậy sau cơn mơ trắng

Cùng những gốc thông già buồn bã, bơ vơ…

 

T.T.T

=> Đọc thêm: Tản văn hay về của TTT viết cho S.S

 

 

 

 

 

 

Key liên quan:

  • cu gia thong tha buong can truc là trong bài thơ nào
  • gốc thông già
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...