(Bài thơ) Tôi đã yêu em, khi em chưa yêu tôi

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Ai đã khắc tên em trong trái tim tôi

Ai đã vẽ hình dáng em vào trong tận cùng tâm tưởng

Ai đã gây ra tội ác không cách nào cứu vãn ấy

Ai đã làm tôi yêu em, khi em chưa yêu tôi

Tôi không thể nào tìm được kẻ thủ ác kia

Giọt cà phê rơi xuống cà phê trong vô định

Hạt mưa nhỏ vì ai đọng lại trên cửa kính

Người thẫn thờ hồn lạc mộng ngẩn ngơ

Là tôi ư? Phải chăng chính là tôi

Chính tôi đã khắc tên em trong trái tim?

Tôi đã vẽ hình dáng em vào trong tận cùng tâm tưởng?

Tôi đã gây ra tội ác không cách nào cứu vãn ấy?

Tôi đã yêu em, khi em chẳng yêu tôi!

 

Mạch Thượng Tang

=> Đọc thêm bài thơ Khoảnh khắc

 

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...