[Thơ tình] Bao lâu

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

Bao lâu…

Em đã thực hiện được những nguyện vọng xưa?

Hay giờ đã có cho mình những mục đích mới

Còn không… thường trễ hẹn để người khác phải đợi

Bướng bỉnh ham làm chẳng quan tâm sớm khuya

 

bao-lau1
Bao lâu – Thơ tình hay

Em giờ đã tìm được người tốt hơn anh chưa?

Một người cao hơn anh…người có bờ vai đủ lớn

Không phải một nhà thơ nghèo suốt ngày viển vông mơ mộng

Thích quá khứ hơn là nghĩ về tương lai anh

 

Có lẽ em nói đúng! Cuộc đời này không phải những vần thơ

Không lãng mạn cũng không trữ tình như những gì anh viết

Em khuyên anh phải đổi thay mới có thể sống tốt

Nhưng anh đổi thay rồi liệu có còn là anh?

 

Em đã bao giờ hối hận vì đã không chọn anh?

Câu khỏi khù khờ của một người thất bại

Cà phê từng giọt… trăn trở tình yêu sắc thái

Kết thúc tháng ngày… hạt bụi dưới chân ai

 

Mạch Thượng Tang

+> Đọc thêm bài thơ Xin người đừng yêu em nữa

 

 

 

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...