[bài thơ] Hơn một lần

No votes yet.
Please wait...

Một bài thơ nhẹ nhàng của tác giả Hải Âu mà mình rất thích.

 

hon - mot - lan
Bài thơ: Hơn một lần

 

Hơn một lần ta hỏi

Người còn thương ta không?

Người lặng im! không nói…

Mưa rơi… chỗ ta nằm!

 

Hơn một lần ta bảo

Mùa đông giờ lạnh  căm

Biết lòng ta giông bão

Đôi mắt người xa xăm

 

Hơn một lần ta nói

Có lẽ rằng… ta xa

Đến một nơi nào đó

Để thời gian trôi qua

 

Hơn một lần ta nhủ

Yêu đủ rồi… ly tan

Mà gió mưa vần vũ

Trái tim gầy vỉ van

 

Hơn một lần ta muốn

Người thành thật với ta

Dù tay người buông xuống

Là bể đời phong ba

 

Lần cuối cùng ta hỏi

Người còn cần ta không?

Làn này… người xin lỗi

Phải rồi! Tình viễn công

(ST)

HẠNH TRÂM

=> Đọc thêm bài thơ: Đá biển mây trời

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...
Tags: