(Bài Thơ) RIÊNG MÌNH

No votes yet.
Please wait...

Những tin nhắn vẫn nằm trong thư nháp

Cuộc gọi thoại vẫn chẳng dám cất lời

Tâm tình này vẫn nén trong lồng ngực

Chuyện tình mình vẫn chỉ có mỗi em?!

viet-cho-rieng-minh (trong)
Tình đơn phương vẫn giữ riêng mình…

 

Một mai kia khi người vui hạnh phúc

Cạnh một ai viên mãn chẳng phải em

Em vẫn phải mỉm cười mà chúc tụng

Bởi lời yêu em vẫn cất riêng mình!

 

VIẾT THANH

 

=> Đọc thêm bài thơ: Nỗi buồn thăm thẳm

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *