BÀI THƠ – THANH THẢO

No votes yet.
Please wait...

(Tặng chị Thanh Thảo bằng tất cả yêu thương)

Kia ngọn cỏ xanh rì

Vươn mình trong nắng mới

Trông dẻo mềm dung dị

Nhưng kiên cường muôn nơi.

 

Kia bền bỉ trường tồn

Dẫu rạp mình đất sạn

Mùa dần trôi đủ bốn

Vẫn cao đầu hiên ngang.

hay - song - nhu - ngon - co

Hãy sống như ngọn cỏ

 

Kia trải dài thung lũng

Hay mọc dại đồng hoang

Dù nơi nào thì cũng

Tưới sắc xanh huy hoàng.

 

Hãy sống như ngọn cỏ

Bền bỉ mà âm thầm

Mặc kệ đời xô đổ

Vẫn đứng lặng trầm ngâm.

 

VIẾT THANH

=> Đọc thêm: Bài thơ Ôi em ơi…

No votes yet.
Please wait...