(bài thơ) Tự tình 3

No votes yet.
Please wait...

 

Nếu tháng năm có một ngày trở lại

Liệu cô đơn đôi chút bớt thân gầy

Gió đã thổi liệu qua lại nơi đây

Và tôi sống là hồn tàn một nửa

 

Tôi đã sống trọn vẹn với tình yêu tôi

Và đang chết đâu phải một hai ngày ít

Trách được sao? Trách sao được trái tim em lạc nhịp

Để hồn mơ chẳng nghe tiếng hoan ca

“Tự tình” – bài thơ hay

Tôi đã từng say bởi chỉ một ngày thu em

Rồi hồn dâng những tháng ngày đông ấm

Nhưng chẳng say được…giữa men cay rượu ẩm

Nắng chiếu mây buồn…chỉ là tôi yêu em

 

Đã không chỉ một lần tôi tự dặn phải quên em

Điều tốt nhất cho tôi, cho em…cho tất cả

Chôn hiện tại thành quá khứ những tháng năm vội vã

Chỉ là đã qua bao lâu rồi…em vẫn tốt chứ…chỉ vậy thôi.

MẠCH THƯỢNG TANG

 

 

 

Key liên quan:

  • tác giả mạch thượngtang
  • tác giả Mạch thượng tang
No votes yet.
Please wait...

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *