BÀI THƠ: VÔ ĐỀ

Rating: 4.8/5. From 5 votes.
Please wait...

Mời các bạn cùng đón đọc và cảm nhận bài thơ “Vô đề” do Mạch Thượng Tang – thành viên Nhóm 4.0 sáng tác nhé!

BÀI THƠ VÔ ĐỀ
BÀI THƠ “VÔ ĐỀ” – sáng tác của Mạch Thượng Tang

“Tôi đang sống cuộc đời chẳng biết ngày mai

Nơi gió thổi bon chen khắp một đời sẽ là cát bụi

Những tiếng thở khoái lạc qua một ngày tiếng thở dài than thân phận bạc

Nhìn thế gian cười… là ta đang nhìn đời hay đang cười chính ta

 

Đôi lần ta ngẩn ngơ tự hỏi:”Cuộc đời ta…sống là vì ta hay vì ai?”

Nếu vì ta…sao bao lần ta tổn thương vì nghĩ suy của một người khác

Nếu vì người…sao bao lần ta ích kỉ cố chấp không buông dẫu biết người đã chẳng phải lần đầu kết tình thất lạc

Để rồi đắng cay…ta đau bao nỗi đau thế thái nhân tình

 

Giữa mênh mông biển người…có những người ta gặp rồi sẽ bước qua ta những hồi ức xa lạ

Nhưng vài người bước qua ta…là bi thương thành hối tiếc một đời

 

Giữa cuộc đời này…em là ai và tôi là ai…”

 

Mạch Thượng Tang

=>>Đọc thêm các bài viết của Mạch Thượng Tang tại đây:

https://nhom40.com/author/ducdv2/

Rating: 4.8/5. From 5 votes.
Please wait...