[bài thơ] NGÀY CƠN BÃO ĐI QUA

No votes yet.
Please wait...

ngay - con - bao - di - qua1

Ngày cơn bão đi qua

Có tiếng gió ù ù trên mái nhà cũ

Bão về

Cha oằn mình trong cơn mưa đêm xối xả

Cố giằng lại căn nhà xiêu vẹo

Thầm nghĩ

Giá như lưng cha đủ rộng để che cả bầu trời

Mẹ bó gối cố giấu ánh mắt âu lo

Nhưng không giấu nổi tiếng thở dài

Ngày mai

Khi cơn bão qua đi

Sẽ còn lại gì trong căn nhà trống

Ngày cơn bão đi qua

Im lìm, trống trải, xác xơ

Cha vội đi xa mong kịp chuyến tàu sau bão

Mẹ nhìn theo rưng rưng mắt ướt

Sau lưng đàn con vẫn còn say ngủ

Trên nền nhà chẳng có nổi tấm mái che

Ngày cơn bão đi qua

Hy vọng thắp lên

Khi nắng chói chang trên nền nhà cũ

Mai cha về dựng lại mái nhà xưa.

 

HẠNH TRÂM

=> Đọc thêm: Bài thơ Mầm cây đợi chờ

 

 

 

 

 

 

 

 

No votes yet.
Please wait...